Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-12-17, 03:30 AM)quexua Wrote: Khờ nhắc mới nhớ, hồi xưa anh quê đi câu cũng vậy, quăng lưỡi câu mà bị nó móc vào vai, đau muốn chết luôn.  

Xét ra mấy cô Tiên ngồi đu dây điện mà lợi hại ghê ... Anh quê leo lên núi gặp ai lý do gì, lên rừng để trốn phụ nữ và để gặp mấy anh trốn vợ và lén hút thuốc mà bị cô tiên lật tẩy hết. Kiểu này thì chắc hết đường trốn rồi. Chắc qx phải bắn pháo lên làm hiệu để mấy ông kia giải tán, theo đường phía sau núi mà đào tẩu. 

Thôi hay là Khờ cho qx túm áo theo học lại được không?  Clap Rolling-on-the-floor-laughing4

Rollin Rollin Tưng tưng hình như đang  có giá hay sao mà anh quê đòi nhập môn phái vậy ta ? 

Chắc phãi suy nghĩ coi ... mỡ lớp tưng tưng thì lấy bao nhiêu ... êu ơi ... tự nhiên được có tiền ... vậy là sắp giàu rồi được học làm người sành điệu ...

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by YeuAnhDaiKho - 2019-12-20, 05:26 PM