Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-12-20, 04:41 PM)abc Wrote: bạn QX ,

góp chút nhen 

theo tui hiểu , con nít khi mà cái tưởng chưa hoàn thiện (dẫn đến cái hành chưa nhiều bất thiện) thì nó chưa đủ để cái bất thiện hoành hành , nó chưa có nhiều khái niêm (tưởng) do đó nó chưa thích và ghét (hành) dữ dội như người trưởng thành (cái tưởng trong sắc thọ tưởng hành thức -- không phải tưởng trong tưởng tượng) 

cái computer so sánh với con người 
cái hardware thì so sánh với thân thể -- có dịp thì đào sâu
cái software thì so sánh với tâm linh , tâm ý ...theo tui , cái khác chủ yếu là software giới hạn bởi vì nó được lập trình và cái chương trình lập sẵn đó quá nghèo so với những gì mà một cá nhân thừa hưởng được từ nghiệp

Bạn abc nhận xét rất đúng.  Thumbs-up4
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-12-20, 05:09 PM