Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
Có lẻ khởi nguồn lúc của giòng sông là những giòng suối tinh khiết ở trên núi, hay ở trong lòng đất ... Nước ở nơi đây có thể uống được, vừa mát và tốt cho sức khoẻ với những khoáng chất tự nhiên. Nhưng các giòng suối đó khi chảy xuống thấp thành giòng sông và càng chảy lâu qua các làng mạc thành phố thì lại càng bị ô nhiểm.

Con người cũng có thể ví như những giòng suối và giòng sông kể trên.

Nhưng để do đâu lúc mới sinh đã có tội, mình có thể dùng ví dụ con người cũng giống như máy computers cho dể hiểu ...

Chúa Giê Su có nói rằng, các ngươi muốn lên thiên đàng thì hãy trở nên giống như những em bé kia, ý nói rằng những đứa bé mới đầu thì hãy còn trong trắng và chưa bị tội nặng lắm, dù đã có cái mầm.
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-12-20, 03:34 PM