Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-12-17, 10:59 AM)BaPhi Wrote: vào gầy sòng kiếm chác mà cũng được cám ơn hả bro quexưa ?
anyway , không có chi , đâu có gây gổ ở đó có BaPhi  Cheer

Ở đâu có gây gổ ở đó có BaPhi, hèn gì BaPhi có mặt ở bốn vùng chiến thuật.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói giởn chứ có những người gây gổ có duyên, nghe chửi mà lại thấy funny, khó giận. Còn có những người gây gổ vô duyên chẳng funny mà lại còn vô lý nữa.

Nghe nói ở VN có mấy bà bán hàng quán vừa bán vừa chửi mà khách cứ đến nườm nượp, vừa ăn mà vừa vễnh tai nghe chửi, thiệt là không hiểu nổi .  Rollin
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-12-20, 02:49 PM