2019-12-17, 08:49 AM
chắc Phong đọc lộn rồi ... không phải "yêu" .. mà là "yêu sắc yếu"
chắc Phong thắc mắc sao Vân cười ruồi ??
nếu nói trên scale từ 0 tới 10
- Vân có nghe qua ... người hùng bảo vệ giai nhân ... thì mình có thể cho nó là 5-6
- nhưng nếu ngược lại .. giai nhân bảo vệ người hùng .. thì mình không lường được câu chuyện sẽ như thế nào , nó có thể nhảy lên tới 10 ngoài sức tưởng tượng của mình ... thì chuyện Vân e dè , cũng là 1 chuyện dễ hiểu thôi
Vân cười .. vì ý nghĩ .. giai nhân muốn bảo vệ người hùng
người hùng yếu đuối thế nào , fragile thế nào , mà giai nhân lại lo suy nghĩ tới bảo vệ người hùng ... ý nghĩ đó làm Vân cười
Vân tưởng tượng tới hình ảnh .. người hùng đứng yếu đuối vulnerable , có giai nhân đứng phía sau với 2 thanh đao đeo sau lưng , sẳn sàng chém bất kỳ ai có thể làm thường tỗn tới người hùng
tưỡng tượng đó làm Vân cười
chắc Phong thắc mắc sao Vân cười ruồi ??
nếu nói trên scale từ 0 tới 10
- Vân có nghe qua ... người hùng bảo vệ giai nhân ... thì mình có thể cho nó là 5-6
- nhưng nếu ngược lại .. giai nhân bảo vệ người hùng .. thì mình không lường được câu chuyện sẽ như thế nào , nó có thể nhảy lên tới 10 ngoài sức tưởng tượng của mình ... thì chuyện Vân e dè , cũng là 1 chuyện dễ hiểu thôi
Vân cười .. vì ý nghĩ .. giai nhân muốn bảo vệ người hùng

người hùng yếu đuối thế nào , fragile thế nào , mà giai nhân lại lo suy nghĩ tới bảo vệ người hùng ... ý nghĩ đó làm Vân cười

Vân tưởng tượng tới hình ảnh .. người hùng đứng yếu đuối vulnerable , có giai nhân đứng phía sau với 2 thanh đao đeo sau lưng , sẳn sàng chém bất kỳ ai có thể làm thường tỗn tới người hùng
tưỡng tượng đó làm Vân cười
