2019-12-07, 02:13 PM
[quote pid='186852' dateline='1575745454']
[quote pid='186847' dateline='1575744602']
[quote pid='186780' dateline='1575729835']
Nói đến "language" của tinhlang.
Hầu như bất cứ khi nào cô ấy xuất hiện, trừ khi đăng thơ, nếu cô ấy có phát biểu ý kiến, là bị vài người phê bình gắt gao, hoặc sỗ sàng, vô lễ.
Khi bị đuổi thái quá, cô ấy nói lời từ giã. Khi tâm bớt tổn thương, cô ấy trở lại đóng góp bài vở. Thế là bị nhiếc mắng, đay nghiến, chì chiết, xua đuổi, chê cười.
Wow! Thế là thế nào? Tự đặt mình vào hoàn cảnh của tinhlang, hết ngày nọ sang ngày kia, các bạn sẽ phản ứng ra sao?
LTP
[/quote]
bị đuổi thái quá ?
cô ta mở miệng vô duyên cộng thêm tính bốc đồng ăn nói không suy nghĩ , hay ghanh tương , chuyện chẳng dính tới mình cũng nhào vào ăn hôi bị chúng chưởi chớ oan gì .

[/quote]
Nếu ai cũng nghĩ cô ta là người như you nghĩ vậy thì cứ tránh cô ta ra luôn đi, đừng nhắc nhở, đừng nói tới hay đừng khều móc tới cô ta nữa, vậy thì sóng gió trong lòng mọi người và cô ta sẽ được bình yên thôi!
...ai cũng là con người hết nên làm sao mà cô ta tránh được những lỗi lầm khi giao tiếp với mọi người được đâu chứ, "NO BODY PERFECT" là vậy đó! Dùng đầu óc you suy nghĩ lại dùm cô ta đi "ông bạn"... 
[/quote]
Vậy tôi cũng khuyên you dùng đầu óc suy nghĩ dùm tinhoi vanglang và những người bị cô ta chưởi đi . như lời you nói : no body perfect
[quote pid='186847' dateline='1575744602']
[quote pid='186780' dateline='1575729835']
Nói đến "language" của tinhlang.
Hầu như bất cứ khi nào cô ấy xuất hiện, trừ khi đăng thơ, nếu cô ấy có phát biểu ý kiến, là bị vài người phê bình gắt gao, hoặc sỗ sàng, vô lễ.
Khi bị đuổi thái quá, cô ấy nói lời từ giã. Khi tâm bớt tổn thương, cô ấy trở lại đóng góp bài vở. Thế là bị nhiếc mắng, đay nghiến, chì chiết, xua đuổi, chê cười.
Wow! Thế là thế nào? Tự đặt mình vào hoàn cảnh của tinhlang, hết ngày nọ sang ngày kia, các bạn sẽ phản ứng ra sao?
LTP
[/quote]

cô ta mở miệng vô duyên cộng thêm tính bốc đồng ăn nói không suy nghĩ , hay ghanh tương , chuyện chẳng dính tới mình cũng nhào vào ăn hôi bị chúng chưởi chớ oan gì .

[/quote]
Nếu ai cũng nghĩ cô ta là người như you nghĩ vậy thì cứ tránh cô ta ra luôn đi, đừng nhắc nhở, đừng nói tới hay đừng khều móc tới cô ta nữa, vậy thì sóng gió trong lòng mọi người và cô ta sẽ được bình yên thôi!


[/quote]
Vậy tôi cũng khuyên you dùng đầu óc suy nghĩ dùm tinhoi vanglang và những người bị cô ta chưởi đi . như lời you nói : no body perfect