2019-12-06, 06:41 PM
[quote pid='186705' dateline='1575667066']
Diệu Âm = hiền nhưng dùng cái hiền để móc méo thiên hạ
Tình Lang = hiền nhưng dùng cái hiền cho những ai theo phe; còn không thì chết với bà
YADK = hiền nhưng thỉnh thoảng ai chọt trúng thì cù nhây phang tới bến
Nhiều Chuyện = hiền để giả che cái tính nhiều chuyện nhưng đụng chuyện thì cũng toàn gươm đao
Sugar Babe = hiền nhưng cũng tuỳ lúc có khi làm chị Hai tui được đó, chửng chạc biết xử sự
NÓI CHUNG ẼM NÀO CŨNG HIỀN 10 PHÂN VẸN MƯỜI. I LOVE THEM ALL
:chay: :chay: 
[/quote]
Hình như bạn tránh đề cập đến Phương Vy đó nha. Nói thật lòng, mình vẫn thích Diệu Âm hơn các người khác.
Ở Diệu Âm, mình thấy em ấy có nhiều điều mà những nguời khác không có. Chẵng hạn như, khi bị người khác công kích, sỉ nhục, em ấy vẫn xem nhẹ và không có để trong bụng như những người khác.
Điểm thứ 2, là em ấy biết dừng lại đúng lúc mỗi khi em ấy tham gia vào bất cứ cuộc chơi nào. Dù rằng em ấy thường gài bẫy cho người khác ngã vào, nhưng cũng không thể trách em ấy được. Bởi vì những kẻ ngã vào bẫy đó đều có thể dùng cái bẫy đó để trở nên tốt hơn, mà tại vì cái sân si của họ mạnh quá nên họ không biết nắm bắt chuyển xấu thành tốt.
Mình nghĩ là em ấy hiền và dịu dàng dễ thương hơn.
Nếu mình mà biết cỡi mây đạp gío, mình sẽ dám nắm tay em ấy đi khắp các tầng trời như em ấy thường nói liền.
Diệu Âm = hiền nhưng dùng cái hiền để móc méo thiên hạ
Tình Lang = hiền nhưng dùng cái hiền cho những ai theo phe; còn không thì chết với bà
YADK = hiền nhưng thỉnh thoảng ai chọt trúng thì cù nhây phang tới bến
Nhiều Chuyện = hiền để giả che cái tính nhiều chuyện nhưng đụng chuyện thì cũng toàn gươm đao
Sugar Babe = hiền nhưng cũng tuỳ lúc có khi làm chị Hai tui được đó, chửng chạc biết xử sự
NÓI CHUNG ẼM NÀO CŨNG HIỀN 10 PHÂN VẸN MƯỜI. I LOVE THEM ALL


[/quote]
Hình như bạn tránh đề cập đến Phương Vy đó nha. Nói thật lòng, mình vẫn thích Diệu Âm hơn các người khác.
Ở Diệu Âm, mình thấy em ấy có nhiều điều mà những nguời khác không có. Chẵng hạn như, khi bị người khác công kích, sỉ nhục, em ấy vẫn xem nhẹ và không có để trong bụng như những người khác.
Điểm thứ 2, là em ấy biết dừng lại đúng lúc mỗi khi em ấy tham gia vào bất cứ cuộc chơi nào. Dù rằng em ấy thường gài bẫy cho người khác ngã vào, nhưng cũng không thể trách em ấy được. Bởi vì những kẻ ngã vào bẫy đó đều có thể dùng cái bẫy đó để trở nên tốt hơn, mà tại vì cái sân si của họ mạnh quá nên họ không biết nắm bắt chuyển xấu thành tốt.
Mình nghĩ là em ấy hiền và dịu dàng dễ thương hơn.
Nếu mình mà biết cỡi mây đạp gío, mình sẽ dám nắm tay em ấy đi khắp các tầng trời như em ấy thường nói liền.