Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Anh RungHoang
#4
(2019-10-10, 10:09 PM)Hư vô Wrote: Khờ.....

aduc khoẻ ru.......Em khoẻ ko?

oh té ra là thế......hèn chi chán chỗ thanh nhàn u tịch hả Em? chúc Em luôn an vui tươi như hoa......mỗi một cá nhân có cái nét riêng.......miễn là tâm hồn an lành thân xác tươi thì vẻ đẹp nào cg hiển thị long lanh.

Anh Đuc , 
Khờ cám ơn anh ... Khờ tạ ơn bề trên vẫn khoẽ mạnh ăn ngon ngũ kỹ đi làm đều đặn ...và nhí nhãnh nói lăng nhăng Hihihihi 

Tâm hồn an lành thân xác khoẽ thành ra ăn gì cũng thấy ngon miệng .... phãi cực khỗ chạy bộ đua chạy nhanh với ngựa cho tiêu cơm ...

Còn anh dạo này ít thấy ... và gia đình anh vẫn mạnh khoẽ ? Mọi sự an lành
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply


Messages In This Thread
Anh RungHoang - by Hư vô - 2019-10-08, 10:50 PM
RE: Anh RungHoang - by YeuAnhDaiKho - 2019-10-10, 10:02 PM
RE: Anh RungHoang - by Hư vô - 2019-10-10, 10:09 PM
RE: Anh RungHoang - by YeuAnhDaiKho - 2019-10-10, 10:14 PM
RE: Anh RungHoang - by YeuAnhDaiKho - 2019-10-10, 10:19 PM
RE: Anh RungHoang - by Hư vô - 2019-10-11, 12:54 AM