2019-09-04, 04:28 PM
(2019-09-04, 03:27 PM)Tố hữu Wrote: ha ha, mấy má, là câu chuyện chọc cười thôi mấy má ơi, chứ có ai biện minh cho hành động đánh vợ bao giờ. Thằng nhà thơ bợ đít tố hữu làm thơ có câu:
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Hiểu chưa mấy má??? thiệt là sợ mấy má ghê đi, nhảy đong đỏng phát thương hè :D
Vậy còn vụ con vợ nhu nhược kia rút đơn để không khởi tố thằng chồng vũ phu đó you nghĩ như thế nào? Có đồng ý việc làm tiếp tục nuôi ong tay áo để cho thằng chồng vũ phu đó sẽ hành hạ con khùng đó nữa không? Nói chứ, con khùng đó có chết hay sống tớ không lấy làm quan trọng...nhưng còn con của nó thì sao? Chúng cứ phải nhìn thấy thằng cha vũ phu của nó đánh đập mẹ nó hoài thì tâm lý của nó sẽ ra sao? Lớn lên chúng sẽ nhu nhược giống mẹ hay vũ phu, thích bạo hành giống cha của chúng? Think!!!
