Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Ăn trưa ...Ăn mãng cầu luôn
#9
Cà pháo mê quá, hồi đó sợ đau ruột thừa nên ăn hay bỏ hột, giờ cắt bỏ RT rồi thì hỏng có cà pháo để ăn Rolling-on-the-floor-laughing4 

Dòm mấy trái sơ-ri nhớ VN ghia đi, trưa trưa có bà đẩy cái xe đầy sơ-ri ngang nhà, thế nào cũng réo lại làm một túi Cheer

Reply


Messages In This Thread
Ăn trưa ...Ăn mãng cầu luôn - by SugarBabe - 2019-08-14, 11:20 AM
RE: Ăn trưa ...Ăn mãng cầu luôn - by DinhT - 2019-08-14, 11:39 AM
RE: Ăn trưa ...Ăn mãng cầu luôn - by Vee - 2019-08-14, 12:57 PM
RE: Ăn trưa ...Ăn mãng cầu luôn - by Vâng - 2019-08-14, 01:55 PM
RE: Ăn trưa ...Ăn mãng cầu luôn - by Mimo - 2019-08-15, 02:04 PM