Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-11, 01:40 PM)Mimo Wrote: ACE đang bàn tới nature vs nurture ....
mà TV cho rằng "trời sanh tánh" là phủ bỏ hết công ơn sanh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi... 

Nếu chỉ có trời sanh tánh thì tại sao Trời lại sinh ra những kẻ ác độc, giết người...etc.. Disappointed-face4

Để trả lời Mimo

Vân ko phủ bỏ hết công ơn sanh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ

Vân chỉ nhắc

TRONG THE BIG PICTURE, CÒN CÓ TRỜI NỮA 

TRỜI SANH RA TÁNH MÌNH MÀ ĐÔI KHI CHA MẸ PHẢI PÓ TAY

CHƯA NÓI TỚI NHỮNG BLESSINGS KHÁC . KO TỚI TỪ CHA MẸ , MÀ TỚI TỪ TRỜI ... NHƯ KHÔNG KHÍ CHO MÌNH THỞ , Mặt TRỜI ÁNH SÁNG CHO MÌNH VITAMIN D ĐỂ ABSORB CALCIUM .

 MINERALS VÀ VITAMINS TRONG THỨC ĂN


VÀ CÒN XĂNG DẦU .

THE LIST GOES ON ON ON ON


NÊN ĐỪNG QUÊN PHẢI CÓ HIẾU VỚI TRỜI NỮA 
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by tuyetvan - 2019-06-11, 06:01 PM