Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-09, 12:36 PM)quexua Wrote: qx nghe chuyện kể có ông đạo sĩ tu tiên kia tu cao lắm. Ông đang đi với mấy người tuỳ tùng ở trong am bước ra đường thì trời đổ mưa, ổng chỉ nhìn lên trời và nói một câu: " Bải Chầu"  ...

Có nghĩa là kêu mấy con rồng khỏi phải chầu, chào đón nữa, thế là trời hết mưa!

Truyện kể tương truyền về mấy ông Đạo ở VN.


cho Vân coi nó trong kinh nào

cho website cũng được 

Mình người lớn ko có nói chuyện tề thiên đại thánh ở đây 

Hổng có quởn
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by tuyetvan - 2019-06-09, 12:43 PM