Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(Vân ko nói tới những người đả bị ... ĐỜI ĐÁ , ĐỜI LĂN , ĐỜI ĐẠP ... họ sẽ trở thành 1 con người who they are now ... NO NO NO, Vân ko nói tới những người đó)



Vân nói tới câu

CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH 


- tới "anh em , chị em .. anh chị em" ... cùng cha , cùng mẹ , cùng lớn lên trong 1 gia đình

- cho là ... UP TO 4 YEARS OLD .. nó chưa bao giờ đụng tới đời , nó chỉ biết ba má , người thân , nó ko biết gì cả

- nó cũng đả có "TÁNH" rồi





TẠI SAO NHỮNG ĐỨA NHỎ NÀY , LỚN LÊN TRONG 1 ENVIRONMENT HOẢN TOÀN GIỐNG NHAU ... NHƯNG TÁNH NÓ LẠI KHÁC NHAU ???
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by tuyetvan - 2019-06-07, 07:51 PM