Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
Những người dữ, những người làm việc ác, bất nhân, những người ác tâm, có được vào thiên đàng hay niết bàn không?

Có thể nào Chúa mở lòng nhân từ để cho những kẻ làm ác , phạm tội , ích kỷ, giả tâm , ngạo mạn kiêu căng đuợc vào thiên đàng không?

Nếu họ được vào thiên đàng thì như thế thiên đàng cũng đâu khác gì thế gian? Cũng có người tốt và kẻ ác ... và kẻ ác vẫn bully người tốt ?


Nói tóm lại, nếu không làm lành lánh dữ thì không được vào thiên đàng?  Hay vẫn được vào thiên đàng ?

Thế nhưng tại sao người ta học đạo và theo đủ thứ tôn giáo nhưng vẫn không làm lành lánh dữ được ?

Rolling-on-the-floor-laughing4 :thinking-face4:
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-06-04, 01:28 AM