2019-05-03, 03:57 PM
tôi có để ý thầm một anh bạn cùng lớp....
Nhớ vào hè năm ấy, mới vừa thi phổ thông cấp 2 xong, ba tôi đưa chị em tôi lên Sai Gon học hè để chuẩn bị vào cấp 3. Vì không có hộ khẩu tại SG, nên chị em tôi phải học trường dân lập. Tại ngôi trường này đã đem lại cho tôi nhiều niềm vui và cũng có một nỗi buồn da diết.
Do số điểm của tôi cao hơn đứa em, nên tôi được chọn vào lớp 10A1. Ngay ngày đầu tiên đến lớp, tôi tình cờ bị ánh mắt người ấy thu hút, đôi mắt anh đã làm tôi như kẽ nữa mơ nữa tĩnh. Anh bước lớp rồi tình cờ chọn chổ ngồi đối diện bên tôi. Anh đeo kính cận, đôi mắt to và lớp, tướng cao ráo. Nhìn anh không phải là một học sinh quạy, thế tại sao lại phải trường cá biệt dân lập này?.
Nhớ vào hè năm ấy, mới vừa thi phổ thông cấp 2 xong, ba tôi đưa chị em tôi lên Sai Gon học hè để chuẩn bị vào cấp 3. Vì không có hộ khẩu tại SG, nên chị em tôi phải học trường dân lập. Tại ngôi trường này đã đem lại cho tôi nhiều niềm vui và cũng có một nỗi buồn da diết.
Do số điểm của tôi cao hơn đứa em, nên tôi được chọn vào lớp 10A1. Ngay ngày đầu tiên đến lớp, tôi tình cờ bị ánh mắt người ấy thu hút, đôi mắt anh đã làm tôi như kẽ nữa mơ nữa tĩnh. Anh bước lớp rồi tình cờ chọn chổ ngồi đối diện bên tôi. Anh đeo kính cận, đôi mắt to và lớp, tướng cao ráo. Nhìn anh không phải là một học sinh quạy, thế tại sao lại phải trường cá biệt dân lập này?.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!

