2019-05-01, 08:59 PM
(2019-05-01, 08:23 PM)Quan sát viên Wrote: Vậy để Diệu Âm từ từ kể cho bạn nghe mọi chuyện. Bạn có bao giờ nghe câu " thế Thiên hành đạo " chưa ? Câu này có ý nghĩa là một người có số mệnh được Trời cho thay Trời mà hành đạo dưới thế. Trường hợp đó thì được Trời hậu thuẩn bằng mọi cách. Còn mấy ông bà tự ý thay Trời để hành đạo là khác. Họ chỉ là đạo nổ thôi, và cũng không làm được gì vì sức cá nhân họ yếu. Mấy người này vừa mới thay trời hành đạo là bị thiên hạ rượt chạy trối chết. Diệu Âm là khác. Diệu Âm có " thành tích " trên 10 năm trong Vietfun để chứng minh là mình tự ý thay Trời hành đạo, hay là Diệu Âm được Trời cho phép thay thế Trời mà hành đạo.
Công nhận sis DA giảng đạo hay quá xa hà
[/quote]
Những gì Diệu Âm đã kể cho các bạn đều là việc có thật, nếu là chuyện xạo bạn Runghoang không để Diệu Âm yên thân đâu. Diệu Âm và Runghoang ở chung trong Vietfun tới 10 năm dài nên chuyện gì liên quan đến DA , Runghoang đều rành. Các bạn có lẽ cũng hiểu tính cách của bạn Runghoang rồi phải không, không phục là bạn ấy chiến đấu tới cùng, thà chết thì thôi. Hồi trước lúc còn nắm đại quyền trong tay Diệu Âm chỉ mất đúng 1 phút là tống cổ được chủ Vietfun là Phù Du ra khỏi Vietfun vĩnh viễn. Phù Du hãi sợ Diệu Âm tới mức uất hận mà cũng không dám vô Vietfun để trần tình một lời với bà con trước khi ra đi, vì lịnh Diệu Âm trước đó đã ban ra là nếu trở vô Vietfun, rắn Thần sẽ hạ thủ không nương tay. Lần đó rắn thần vô tận giường ngũ của Phù Du để cảnh cáo Phù Du lúc ban đêm. Nó hiện hình ra cho Phù Du thấy diện mạo của nó luôn . Cho nên việc của ông Tám đờn cò chỉ là chuyện nhỏ nếu Diệu Âm không bị lịnh cấm của Chúa. Hồi trước Diệu Âm thả rắn thần vô giường ngũ Phù Du, giờ Diệu Âm cũng xài chiêu này thì ông Tám đờn cò thấy quan tài ngay, tức là lập tức mất trắng trang Web Nhomcho.com chỉ trong một đêm. Nhưng bây giờ không làm được như xưa nửa vì lịnh Chúa không thể đùa. Diệu Âm thân tình với Chúa nên biết Chúa chẳng phải một ông Thần hiền, cải lời Chúa thì mất sạch hết, cả cái mạng cũng không giữ được khi làm Chúa nổi cơn thịnh nộ. Chuyện của ông Tám chắc Diệu Âm phải tính chứ không thể để ông Tám vì đồng tiền dơ bẩn mà phá chúng sanh hoài như thế mãi được. Ổng làm thế là đổ hết tội lỗi mình làm lên con cái ổng về sau này vì mất hết phước đức thì con cái ông Tám đờn cò mai sau sống bằng gì ? Người ta khi đánh ai thì lôi cha mẹ người đó ra nói. Diệu Âm không nỡ làm thế mà lôi con cái ông Tám ra hành tội, coi như bắt con chịu tội thay cho cha.

