Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
nói trước nha

ko phải Vân muốn spam ... nhưng chẳng ai nói ... thì Vân nói 

vả lại , Vân muốn nói hết ý mình ra luôn

Vân hứa ... khi nào quỡn quỡn , Vân sẽ nói về đề tài này sâu đậm hơn .. trong nhà Tin lành  Hello





Chúa dựng nên con thú ... có giống đực , giống cái

Chúa dựng nên con người ... có giống đực , giống cái

Ngay cả hoa , Chúa dựng nên cũng ... có giống đực và giống cái ... nhờ vậy , ra hoa , rồi sau đó ra trái ... (nên nhớ .. thực vật cũng có giống đực giống cái trong đó ... truyền giống bằng những con ong , con bướm - nhưng ít hơn , vì chân bướm không có nhiều lông như chân ong Rollin , nên không mang truyền giống đi nhiều được , hoặc qua ... gió)






Chúa dựng nên con thú ... có cảm giác , nó cũng biết yêu thương , buồn giận , mừng vui 

Dĩ nhiên Chúa dựng nên con người .... cũng có cảm giác ... CHỨ KHÔNG THỂ NÀO NÓI , CHUÁ DỰNG NÊN CON THÚ "CÓ CẢM GIÁC" , CHUÁ DỰNG NÊN CON NGƯỜI "VÔ CẢM" ĐƯỢC 



to make the long story short

Vân hy vọng các bạn đừng abuse , đụng 1 chút là "tham sân si" , đụng 1 chút là "tham sân si"


ĐỨNG TRƯỚC CÁI SAI , CON NGƯỜI CÓ QUYỀN NỔI GIẬN

NHƯNG CON NGƯỜI HỖNG CÓ QUYỀN PHẠM TỘI 

MÌNH PHẢI PHÂN BIỆT ... THẾ NÀO LÀ NỖI GIẬN ... THẾ NÀO LÀ PHẠM TỘI

CÁI GÌ MÌNH ĐƯỢC ... CÁI GÌ MÌNH KO ĐƯỢC LÀM




Vân ghét những người đi chọc người khác .... tới lúc người ta nổi giận ... thì làm cứ như là mình vô tội ... ngồi đó lên án người ta tham sân si , hỗng hiểu tại sao người ta nổi giận  :fisted-hand-sign4:






Ê phê sô 4:26

26 Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn

27 và đừng cho ma quỉ nhơn dịp. 
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by tuyetvan - 2019-04-26, 10:22 PM