Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
Vân thì thấy ...

Con người ta , ai cũng muốn được mang danh là .. Có hiếu với cha mẹ ..
 
Vì sao  ??? 

Vì cha mẹ nuôi mình lớn và cha mẹ sanh ra mình

Nhưng người ta quên 1 câu ... CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH

điều này chứng tỏ gì ??

- trong the picture, ko phải chỉ có cha mẹ thôi , mà còn có TRỜI nữa 


hay những câu ... THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH .. SỐ TRỜI ... CHẦU TRỜI


Con người 

- KHÔNG PHẢI KHÔNG BIẾT SỰ TỂ TRỊ CỦA ÔNG TRỜI TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH




NHƯNG CON NGƯỜI 

1. NHẤT ĐỊNH KO CHỊU THÒ TRỜI

2. NHẤT ĐỊNH .. THÍCH NGHE LỜI CON NGƯỜI ... HƠN LÀ THÍCH NGHE LỜI TRỜI



khi nào quỡn , Vân phải đem vấn đề này ra đề cập sâu hơn  Hello
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by tuyetvan - 2019-04-26, 07:20 PM