Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
Hoặc là ngồi trên thuyền bơi nhẹ theo giòng nước, vớt những chiếc lá vàng, vớt hoa lục bình, ...

Hoặc là bơi qua bơi lại 2 bờ sông làm cô lái đò nhỉ ....  :rose4:  Tulip4

Làm qx nhớ đến câu ...

"Đạt Ma truyền pháp thế nào?

Lênh đênh trên biển một cành hoa trôi."

Biển đó là biển động, có lẻ biển đó cũng giống như những dòng sông bị ngập lụt trong đây hay còn biến động hơn, động như tâm tư con người đang ngụp lặn.

Pháp của Đạt Ma thì chỉ như một cành hoa nhỏ bé nổi trôi bềnh bồng theo ngọn sóng, cứu được ai?  Độ được ai?  Ấy thế mà nó vẫn cứ trôi bềnh bồng, như có, như không  ...
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-04-24, 11:56 PM