Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-04-24, 03:46 PM)tuyetvan Wrote: Khờ trả lời câu hỏi của Vân trước đi .. First come first serve..


Trả lời rồi , hỏi gì thì Vân trả lời  
 Bảo đảm ...

Chuyện DÒNG DỎI , Vân giải thích , Khờ hiểu chưa ?


Ok, Vân chờ Khờ cho biết câu Kinh thánh nào nói .. Ngoại trừ Mary ra là ko phạm tội nhá

Nếu kinh thánh không nói : Đức Mẹ đã phạm tội ....thì là không phạm tội ...

Nếu có kinh thánh đã ghi chép ...do đó CG tin Đức Mẹ không có tội thì không phãi đi trái lời Kinh Thánh .


Khi nào kinh thánh ghi : Đưc Mẹ phạm tội không phãi là người có phước thì khi đó CG mới làm trái lời .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by YeuAnhDaiKho - 2019-04-24, 03:57 PM