Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-04-23, 10:19 PM)tuyetvan Wrote: lập lại lần nữa


CG VÀ TL SỠ DĨ MÀ CÓ ĐƯỢC LÀ NHỜ CUỐN KINH THÁNH

Vân đả đưa ra câu Kinh thánh nói ... mọi người đều có tội




CG hảy đưa ra câu Kinh thánh nào nói ... mọi người đều có tội , ngoại trừ Mary














ko làm được ???


thì thôi bỏ Chúa đi , bỏ Kinh thánh đi 

để thờ ông pope ... sau này chết , Chúa sẽ cho mình đi theo ông pope ... hổng sướng sao   Rollin


banana-skipping-rope-smiley-emoticon thôi , ko còn gì để nói ... chúc mọi người chết xong , vui vẽ bên cạnh ông pope , "holy papa" nhá  :kiss:



[Image: pope-worship2-1.jpg]


adieu  Hello

Họ Theo ai ....họ thờ ai ....đó là quyền cũa họ ....

Sao chị Tuyết Vân không nói mục sư phãi làm Theo kinh thánh ....phãi từ bõ chuyẹn lấy vợ sanh con ....đễ Theo Chúa ...

Kinh thánh có nói : muốn theo Thầy phãi bõ hết mà theo Thầy .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by YeuAnhDaiKho - 2019-04-23, 10:28 PM