2018-02-06, 09:27 PM
(2018-02-06, 06:21 PM)Tofu Wrote: ..vì cũng sợ vứt đi phải tội,Có lần em đi ăn seafood buffet, trong lúc đi lấy đồ ăn thì tình cờ thấy cảnh này mà từ đó về sau hơi chạnh lòng chút xíu. Có anh kia hỏi người đang làm sushi (bác đó cũng là người VN), ảnh hỏi "bác cho cháu mấy lát cá không cơm được không?" Người làm trả lời "không được cậu, boss không cho" và kèm thêm câu nói "thì cậu lấy hết cả miến, cơm không ăn thì giục, nhà hàng không có tính tiền gì thêm đâu mà lo", cái ảnh cười cười (vẽ thất vọng) rồi bỏ đi. Sau lần sau đó thì em cũng ít hoang phí đồ ăn ở nhà hàng buffet hơn. Chưa hoàn chỉnh nhưng có tiến bộ.

