Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-04-23, 09:08 PM)tuyetvan Wrote: câu Kinh thánh này nói Mary phạm tội cũng giống như mọi người khác thôi 

Mary không phải là người à ??? bà cũng ăn uống ngũ nghĩ mệt mỏi giống con người thôi 


Roma 3:23

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, 

Nhưng tại sao Chúa Trời không chọn người khác mang thai Chúa con ...nhưng lại chọn Đức Mẹ ?  Sao không chọn Vân hay Khờ ...mà lại là Đức Mẹ
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by YeuAnhDaiKho - 2019-04-23, 09:10 PM