2019-03-06, 11:15 AM
(2019-03-05, 10:31 PM)OneSunday Wrote: Có những lúc tôi chỉ muốn im lặng để nhìn thấy sự việc Thiên Chúa làm rất kỳ diệu cho tôi. Và tôi cảm tạ Ngài từ mỗi hơi thở của tôi. Tôi không cần biết sự hiểu biết của tuyetvan ra sao, thế nào, và niềm tin của tuyetvan mạnh hay yếu, đúng hay sai. Nó không liên hệ gì với tôi. Vì tôi chỉ biết ngay bây giờ tâm hồn tôi thật an nhàn vì tôi cảm nghiệm được Tình Yêu từ Đấng Tối Cao.
Sighhhhh
thật sự là không 1 CG nào trả lời được câu hỏi
KHÁC BIỆT GÌ , KHI SANH CHUÁ JESUS XONG .............. MARY CÒN TRINH ?? .............. HAY KHÔNG CÒN TRINH ??

thôi thì để Vân trả lời câu hỏi này dùm cho
KHÁC BIỆT Ở CHỔ
NẾU MARY CÒN TRINH ... THÌ SẺ ĐI NGƯỢC VỚI KINH THÁNH
NẾU MARY KHÔNG CÒN TRINH ... THÌ SẺ ĐI THEO NHỮNG GÌ KINH THÁNH NÓI
ĐÓ LÀ SỰ KHÁC BIỆT
CG CỨ MUỐN ĐI NGƯỢC THEO KINH THÁNH
- Kinh thánh nói trắng .. thì CG nói đen .. xong rồi nói "Có những lúc tôi chỉ muốn im lặng để nhìn thấy sự việc Thiên Chúa làm rất kỳ diệu cho tôi."
- Kinh thánh nói đỏ ... thì CG nói vàng ... xong rồi nói "Và tôi cảm tạ Ngài từ mỗi hơi thở của tôi"
- Kinh thánh nói hồng .. thì CG nói cam .. xong rồi nói "tôi chỉ biết ngay bây giờ tâm hồn tôi thật an nhàn vì tôi cảm nghiệm được Tình Yêu từ Đấng Tối "







