2019-03-05, 06:20 PM
(2019-02-27, 05:03 PM)quexua Wrote: Bé 3,
Cảnh hồ đẹp quá, nhìn thấy giống như trong movie, muốn lội xuống hồ nhưng nghỉ chắc hồ sâu, nhưng sợ có con gì giống lochness monster ở dưới đó ...Có nghe nói về hồ này nhưng chưa đi. Có bãi biển nào đẹp, có sóng đánh mà cô đâu chú rể hay ra đó chụp hình, có người xui bị sóng cuốn đi luôn hay cố tình hổng biết. Nghe đồn nói ở Oregon còn có big foot, chắc tại nhiều rừng quá. Lần nào đi Portland qx cũng thường ghé cái tiệm phở ở gần trường high school (Portland High? ) Tiệm đó bây giờ mở lớn và đông hơn xưa thì phải.
QX có bạn quen ở đó nên lâu lâu lên chơi . À thì ra là đi hiking và camping. Yeah kỳ đó qx hangout vùng downtown, thấy mấy cặp ăn mặc màu sắc rực rở trông màu mè tươi trẻ hơn ở Cali, trên này họ cũng hẹn hò đông đúc ở downtown hay mấy quán cafe, bar, trông có vẻ romantic và enjoy quality of life hơn Cali. Mấy cặp ở Cali bận rộn shopping nhiều quá .. I guess ..![]()
Yah lần nào lên mấy người bạn cũng đi chợ làm đồ ăn đãi, có mấy người bạn qx hàng năm cũng lên đi hành hương ở Oregon có đại hội Thánh Mẫu hay gì ở đó .. Oh yeah có cái vườn gì cây to đẹp lắm đi vào leo lên đỉnh núi hình như phải trả tiền, quên rồi ...
anh Quexua,
Da, cảnh đep hen, bé 3 cũng ngạc nhiên khi đến đây....
họ có khách san cho mình ỏ qua đêm và chèo thuyền bên dưới chân núi.
Chắc anh nói về tiệm Phở Oregon, tiệm này bây giờ phát triển manh, đây là môt trong những tiệm phở ngon của Portland.
Dai hội hành hương Grotto mỗi năm vào đầu tháng 7...hình như 1st chủ nhật của July.
Hành hương lớn lắm, "cầu gì đươc đâý." :slightly-smiling-face4: , có nhiều sắc tộc tham gia.
Còn anh nói về vụ Bigfoot ...


