2019-02-28, 12:31 AM
(2019-02-27, 10:41 PM)BaEch Wrote: Vậy là tui lại phải ngậm ngùi ra đi tiếp rồi. Phải giao cho em SugarBabe hay Teaola thì khoẻ rồi, lại giao cho DieuAm, nghe thuyết pháp riết thì thành tiên ông thì sống sao cho nổi đây! :chay:
Giờ chỉ thuyết pháp không là đỡ lắm rồi đó. Hồi ở Vietfun Diệu Âm vừa thuyết pháp, vừa xữ dụng cặp rắn Thần dí bà con chạy trối chết ( rắn chùa ngu sao không xài ). Cái trang THTG Vietfun có khoảng trên 15 dư luận viên của CS làm trời làm đất vô quậy tứ tung trong rất nhiều năm, đứng đầu sổ là nick Mr Boss. Đám này chửi rũa toàn xài tiếng Đức, về khoản chửi lộn chẳng ngán ai. Anh Điếc vô đó cũng đấu không lại vì ngoài chửi rũa đám này có được một vài Mod mạnh của Vietfun giúp đỡ. Vậy mà tới khi Diệu Âm ra tay thì làm cỏ sạch hết. Có gì đâu, hồi đó một tháng Diệu Âm thả rắn thần vô trang THTG Vietfun đi tuần tiểu một vòng, tên nào làm quá là DA cho rắn thần tới tận nhà cảnh cáo. Rắn thần mới cảnh cáo vài đứa thôi nhưng cả đám đồn nhau rồi rủ nhau từ biệt Vietfun đi luôn. Chỉ có tên đầu đảng là Mr Boss vì theo phá bạn Tuyết Vân dữ quá mà DA cảnh cáo không nghe nên đành ra lịnh cho rắn thần nhốt tên này tại nhà hắn ta 3 tháng, cấm không được bước chân ra khỏi cửa nhà trong thời gian đó. Sau 3 tháng tên này vô Vietfun thông báo tin tức, kêu la rùm trời rồi từ biệt Vietfun đi luôn. Tên Mr Boss này chơi trong Vietfun lâu hơn tất cả mọi người , nằm vùng trong Vietfun cả chục năm mà khi gặp DA còn phải chạy. Việc này những Members cũ của Vietfun đều biết. Hồi đó là thời của Diệu Âm đang vượng, được Chúa đứng ra chống lưng cho DA tối đa nên lúc đó DA muốn làm trời làm đất gì trong Vietfun cũng được. Ngay cả việc đuổi Mod Daytrad của trang Công Giáo Vietfun ra khỏi chức Mod cũng do rắn thần làm, sau đó Diệu Âm đụng độ lớn với ông chủ chính của Vietfun là Phù Du. Lúc đó Phù Du đã quyết định trục xuất DA ra khỏi Vietfun bằng cách ban luôn IP. Ông chủ thứ hai của Vietfun là Quang Lê đã lên tiếng cản ngăn Phù Du mà không cản được, vì Quang Lê đã được Chúa báo tin cho biết về việc của Diệu Âm. Vietfun có hai ông chủ. Phù Du là chủ chính thức của Vietfun, người này là bà con họ hàng rất thân của bạn Yeuanhdaikho. Yeuanhdaikho và Phù Du thường đi du lịch xa với nhau, có lần đi qua Rome, Khờ cũng đi chung với Phù Du. Còn Quang Lê chỉ là kỷ thuật viên cho Vietfun nhưng được Phù Du cho hùn vốn và là ông chủ nhỏ. Lần đó Phù Du đang tính ban nick và IP của Diệu Âm nhưng chưa kịp ra tay thì bị Diệu Âm sai rắn thần tới tận nhà hỏi tội. Rắn thần vô tận giường ngũ của Phù Du nghe các bạn làm Phù Du hết đường chạy. Buổi tối rắn thần hỏi tội Phù Du, ngay hôm sau Phù Du làm giấy tờ giao Vietfun cho Quang Lê rồi chạy về VN ở luôn. Các bạn biết rắn thần doạ Phù Du ra sao không ? Rắn thần cho biết: Từ nay cấm vô Vietfun và phải bỏ luôn việc làm chủ Vietfun. Vi phạm lịnh cấm này rắn thần sẽ cắn chết ngay. Người phàm mà bị rắn thần doạ thế ai mà không chạy ? Chuyện này ai không tin cứ hỏi bạn Yeuanhdaikho sẽ rõ. Hồi đó Diệu Âm xữ dụng rắn thần không có mục đích hù doạ Members mà chủ yếu để bóp cổ các Mods Vietfun nếu các Mods này nhiều chuyện. Diệu Âm cũng đã bóp cổ vài Mods rồi, họ báo cho nhau biết nên về sau không có Mods Vietfun nào dám có gan chống cự với Diệu Âm. Sau việc Diệu Âm đuổi Phù Du ra khỏi Vietfun, Diệu Âm vô trang nhà bếp Vietfun công bố rõ mọi chuyện đã xảy ra, cho họ biết Diệu Âm đuổi ông chủ Vietfun là Phù Du đi rồi, đồng thời bảo: Ai không phục cứ báo cho FBI vô đây điều tra Diệu Âm, vì ở nhà bếp Vietfun lúc đó có vài Members làm cho FBI, làm cho cảnh sát Mỹ. Diệu Âm cũng cho biết ông bà FBI nào vô Vietfun thì rắn thần mần thịt ông bà đó, nói trước cho mà biết để khi bị tai nạn thì đừng trách móc. Cả đám Mods Vietfun khiếp quá im ru luôn.
Bây giờ Diệu Âm đã bị Chúa cấm xữ dụng rắn thần , phần vì DA vi phạm một số luật trời trong thời gian qua, phần có lẽ Chúa muốn cho Diệu Âm về hưu non vì công lao đã đủ. Cho nên Diệu Âm chỉ làm công việc Chúa trên net được ngày nào hay ngày ấy, mà không còn làm cảnh sát nửa.