2019-02-27, 06:18 PM
(2019-02-27, 05:58 PM)BaEch Wrote: Hi cưng, lâu quá không nói chuyện, nhớ cưng biết là bao nhiêu cho kể! Cái đoạn trong ngoặc là chính tay bà tám Pvy viết đó nhe
Bạn BaEch,
Vietbest không có ai đố kỵ bạn hết, người đầu tiên chào đón bạn là Diệu Âm, nhưng bạn vô Vietbest thì nên từ bỏ tật " ăn tục nói phét " mà đám xóm tào lao của bạn mang trong mình. Nơi đây là chỗ thanh lịch nên không hợp những người ăn tục nói phét vì cái đó đầy tính chất " âm khí ". Bạn mà ăn tục nói phét một hồi là sinh ra đủ thứ chuyện thị phi. Khi bạn tập tành thói ăn tục nói phét, hạng âm hồn của thế giới ma quỉ sẽ bám theo bạn để kiếm ăn. Nhiều người ăn tục nói phét tụ lại trong một trang Web thì lâu ngày đầy " quỉ khí " trong đó, biến thành một nơi hang ổ đầy ô nhiễm. Bạn biết tại sao Diệu Âm thường thuyết giáo về Chúa trong Vietbest không ? Có vài lý do, một trong các lý do đó là dùng " từ trường trong sạch " của Chúa để hoán cải Vietbest, biến Vietbest thành nơi tốt lành. Môi trường tốt lành sẽ đem ích lợi cho tất cả mọi người, mới đầu chưa thấy nhưng về sau mọi người sẽ thấy. Còn cả đám người tụ tập lại một trang Web để tối ngày ăn tục nói phét, để thoả mãn cho lòng dục riêng của mình, nhưng những kẻ đó không nghĩ việc mình làm là tạo ra một môi trường ô nhiễm, gây hại cho mọi người chung quanh. Đây là những kẻ vô trách nhiệm không đáng bị chê trách hay sao.