2019-02-25, 05:27 PM
(2019-02-25, 02:26 PM)TeaOla Wrote: Qx chém gío tới đâu rồi ?hình như Qx thích múa máy tay chân lắm gì phải?
Hmm ... đây là một câu hỏi đáng si nghĩ .. :thinking-face4:
Hồi mới mua con dao này về thì hăng say chém gió lắm. Ban đầu thì múa may chém gió trong nhà chòi, nhưng chém trúng bàn ghế, quạt trần, và đèn nên sau đó thì move ra ngoài sân chém gió.
Ra ngoài sân thì bị chó hàng xóm sủa, và sợ hàng xóm kêu lính bắt, vì thấy mình chạy tới chạy lui cầm dao chém lung tung tưởng mình gây gổ đánh lộn ... Nên có chém cũng chém nhè nhẹ, vừa chém vừa cười, lâu lâu coi có ai ngó mình ko? ... chém gió một cái rồi nhăn răng cười một cái, thiệt là mất tự nhiên, very awkward. Chém không hết bài được. Thế cho nên chém gió chẳng tới đâu ... có múa tay chân lắm cũng vậy thôi ... ừa, có phải ý Tea muốn nói vậy ... phải không?
