Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Ngay 14 Thang 2
#9
Bé Thảo Mi,
 Vui lên bé cưng, Mm có đọc bài này nhưng không biết có phù hợp với tâm trạng của bé không?. Thôi Mm trích vài đoạn thôi ...

Tết mới qua, Valentine đã tới

Ngoài đường tại các quầy hàng cũng đã thấp thoáng những lẵng hoa, hộp quà xanh đỏ dành riêng cho các cặp đôi. Đâu đâu, ai ai cũng có đôi có cặp.

Valentine là ngày lễ dành cho tình nhân, không phải ngày dành cho những người độc thân, như tôi - đó là suy nghĩ của tôi nhiều năm về trước.
Tôi của những năm không có người yêu nhưng lại rất hay đăng status thất tình.
Tôi của những năm thay vì đi chơi, đi du lịch, lại chọn đi chùa cầu duyên đầu năm mới.
Tôi của những năm thích trùm chăn trốn trong nhà xem phim Hàn Quốc thay vì ra đường trong những ngày 14-2.
Tôi của những năm sẽ có chút hả hê khi thấy cặp đôi nào đó lại hờn dỗi, chia tay vì những lý do vụn vặt trong ngày này....

Tôi ghen tị với tình yêu màu hồng người ta vẽ ra mà quên mất phải yêu thương chính bản thân mình và quên mất tôi vẫn còn gia đình, còn bạn bè cạnh bên. Quên mất tôi còn đam mê, còn sự nghiệp, tôi còn rất nhiều việc phải làm, còn cả một chặng hành trình dài phải cố gắng.
Và tôi quên, cả việc "tôi một mình" chỉ là nhất thời.


14-2-2019, tròn 24 mùa Valentine tôi độc thân, nhưng Lễ tình nhân với tôi năm nay sẽ không còn buồn nữa, cũng sẽ thôi "GATO". Tôi hài lòng với sự nỗ lực cải thiện bản thân suốt những năm qua, hài lòng với những cố gắng, thành tích, với những mối quan hệ tôi đang nắm giữ. Và tôi hạnh phúc, với chính bản thân tôi, ở hiện tại.
Vì có một thứ hạnh phúc, gọi là độc thân.
Ăn món mình thích, lấy người mình yêu, làm điều mình muốn - độc thân chẳng phải rất tuyệt sao!

Thảo Mi, em cũng mới hai mươi mấy, còn rất trẻ...Em biết không có những người như Mimo đây GATO với em đấy, em còn có tròn đầy một tuổi trẻ và sức khoẻ, em còn có cả khoảng trời trước mắt, em còn hiên ngang "available", còn nheo mắt cười duyên với bất cứ ai mà không  sợ có người "theo dõi" Wink 
Em còn muốn làm gì làm mà không tự hỏi "vậy bỏ cha con nhà này ai chăm"...nhiều và nhiều nữa...
Valentine không chỉ cho những đôi tình nhân mà cho bạn bè và gia đình.
Cuối tuần đi chơi với bạn bè và enjoy cái thuở tự do không vướng bận ấy. Tulip4

Be mine Valentine, Thảo Mi  Heavy-black-heart4

Reply


Messages In This Thread
Ngay 14 Thang 2 - by Thao Mi - 2019-02-14, 10:44 AM
RE: Ngay 14 Thang 2 - by Chân Nguyệt - 2019-02-14, 10:50 AM
RE: Ngay 14 Thang 2 - by Gracie - 2019-02-14, 11:21 AM
RE: Ngay 14 Thang 2 - by Chân Nguyệt - 2019-02-14, 03:24 PM
RE: Ngay 14 Thang 2 - by SugarBabe - 2019-02-14, 10:58 AM
RE: Ngay 14 Thang 2 - by Mimo - 2019-02-14, 11:07 AM
RE: Ngay 14 Thang 2 - by BK9nuc - 2019-02-14, 11:30 AM
RE: Ngay 14 Thang 2 - by Thao Mi - 2019-02-14, 01:32 PM
RE: Ngay 14 Thang 2 - by BK9nuc - 2019-02-14, 04:59 PM
RE: Ngay 14 Thang 2 - by Mimo - 2019-02-14, 04:07 PM
RE: Ngay 14 Thang 2 - by Thao Mi - 2019-02-14, 05:02 PM
RE: Ngay 14 Thang 2 - by Mimo - 2019-02-14, 07:25 PM