2019-02-07, 03:36 PM
Tiếc là khi Phương Vy posted hình, anh đã offline. Post hình lại hay không thì tuỳ ở Phương Vy nếu muốn nghe ý kiến của anatta, anh không thể đòi hỏi quá được, anh hiện đang online.
Trong post Phương Vy có viết về hiền & ăn chay, tiện dịp nêu chút ý kiến.
Anh nghĩ người ăn chay không hẳn là người hiền. Điều này còn tuỳ thuộc.
Hiền theo anh là người có thể phân biệt được các điều (pháp) thiện & bất thiện khi chúng khởi lên trong tâm và cùng lúc có khuynh hướng cố gắng khiến các điều thiện này sanh khởi và ngăn chặn lại các điều bất thiện để chúng không có cơ duyên sanh khởi, và dần dà nhổ tận các gốc bất thiện này.
Còn người thực sự hiền là người mà trong tâm họ chất chứa nhiều pháp (điều, trạng thái) thiện, còn các pháp bất thiện rất ít.
Trong VB này, anh cảm nhận anh Guest điển hình là một người hiền. Thường hay nghĩ đến những người kém may mắn và thường hay giúp đỡ họ. Đây là hành động bố thí chia sẻ với những người thiếu thốn, đói khát, khốn cùng. Khi ta suy tư và giúp đỡ bố thí bằng tài lực, vật lực, hay nhân lực thì có rất nhiều các thiện pháp tịnh hảo sanh khởi trong tâm. Theo nhà Phật thì bố thí là hành động đầu tiên cần phải thực tập. Nó mở rộng cõi lòng của mình ra, giúp mình bớt tham muốn tích trử, rồi từ đó mới thể hành động thực hành các giới điều thiện khác dễ dàng hơn.
Trong post Phương Vy có viết về hiền & ăn chay, tiện dịp nêu chút ý kiến.
Anh nghĩ người ăn chay không hẳn là người hiền. Điều này còn tuỳ thuộc.
Hiền theo anh là người có thể phân biệt được các điều (pháp) thiện & bất thiện khi chúng khởi lên trong tâm và cùng lúc có khuynh hướng cố gắng khiến các điều thiện này sanh khởi và ngăn chặn lại các điều bất thiện để chúng không có cơ duyên sanh khởi, và dần dà nhổ tận các gốc bất thiện này.
Còn người thực sự hiền là người mà trong tâm họ chất chứa nhiều pháp (điều, trạng thái) thiện, còn các pháp bất thiện rất ít.
Trong VB này, anh cảm nhận anh Guest điển hình là một người hiền. Thường hay nghĩ đến những người kém may mắn và thường hay giúp đỡ họ. Đây là hành động bố thí chia sẻ với những người thiếu thốn, đói khát, khốn cùng. Khi ta suy tư và giúp đỡ bố thí bằng tài lực, vật lực, hay nhân lực thì có rất nhiều các thiện pháp tịnh hảo sanh khởi trong tâm. Theo nhà Phật thì bố thí là hành động đầu tiên cần phải thực tập. Nó mở rộng cõi lòng của mình ra, giúp mình bớt tham muốn tích trử, rồi từ đó mới thể hành động thực hành các giới điều thiện khác dễ dàng hơn.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore