Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
(2019-01-17, 04:49 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin DieuAm trích Kinh Thánh ra hâm doạ PVy hở? Biggrin

Nói chứ đến lúc chầu ông bà thì đành chịu, Trời kêu ai nấy dạ thôi DieuAm. Hug

Nói chuyện với DieuAm nhiều lúc PVy giựt mình hết hồn vía luôn đấy. PVy có cảm giác như DieuAm đang mắng PVy là "kẻ ngu dại". Lol Lol 

PVy không giận DieuAm nhưng cũng buồn một xíu nếu DieuAm thật sự có ý mắng PVy như thế. Crying-face4 Biggrin

Mắng nữa là giựn à. Kỳ này sẽ giựn dai hơn kỳ trước. Lol Lol



Đây là lời Chúa viết cho những người ham mê thế gian này. Diệu Âm nhắc lại lời Chúa chứ DA đâu dính dáng tới chuyện này. DA ghi lại nguyên văn câu kinh thánh đó. Chúa nói là phải đúng.
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by dieuam - 2019-01-17, 05:06 PM