Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

YeuAnhDaiKho + Hương ...Về Đây Nghe em
#46
(2019-01-13, 11:05 PM)Phương Vy Wrote: DieuAm nhất định không cho PVy biết mặt hở? Hug Tự dưng nói gở vậy, PVy nghe nói DieuAm xinh gái lắm. Tulip4



Đời sống ngắn ngủi, phật giáo gọi cuộc sống là vô thường, vô thường là không thường trụ. Quan trọng nhất sau khi chết trở thành gì, phần đông con người ta thành Ma, bị quỉ cai ngục hành hạ tuỳ ý. Cho nên hiện tại mình cần phải chiến đấu để khi mình vừa qua đời là chạy thoát được khỏi tay của mấy con quỉ đó. Việc này chẳng dễ làm đâu nên chỉ ai khôn mới làm được. Đẹp bây giờ vài chục năm sau xấu hoắc rồi cũng hui nhị tỳ. Sư phụ DA một thời xuân sắc nhưng giờ ra sao ai cũng biết vì sinh , lão, bịnh, tử mấy ai tránh được. Diệu Âm mong chết lâu rồi nhưng chưa tới số đành chịu thua ông Trời, chẳng lẽ mình ép ổng gạch tên trong sổ tử để mình đi sớm, dù muốn ép nhưng ổng không chịu thì ai làm gì ổng được. Đầu thai lại trần gian để giúp đời thì kiếm thêm được một ít điểm tốt để sau này tu hành mau thành hơn nhưng có lẽ sau kiếp này Diệu Âm không cần làm vậy nửa, vì đã may mắn gặp Sư Phụ Thanh Hải trong kiếp này, vì Sư phụ Thanh Hải là con tàu siêu tốc .
Reply


Messages In This Thread
RE: YeuAnhDaiKho + Hương ...Về Đây Nghe em - by dieuam - 2019-01-13, 11:26 PM