Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

YeuAnhDaiKho + Hương ...Về Đây Nghe em
#35
(2019-01-12, 10:08 PM)Phương Vy Wrote: Oh vậy hả DieuAm? PVy mới quen DieuAm đây nên không biết rõ lắm. Bất cứ điều gì DieuAm nói ra cũng làm cho chị Hoa Sa Mạc và PVy cười té ghế. Biggrin Lol


 

Giang hồ đồn rùm beng nên PVy biết đấy ạ. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Oh anh QX còn thích ăn bún dziêu với ốc nữa cơ à? Ùi mèn lại còn đậu hủ chiên, đã thế còn chấm mắm tôm??? Toàn món độc không?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  How about cà rốt, bắp cải, nấm đông cô hở anh Quê Xưa? Rollin Rollin



Đa số con người ta khi sinh ra đều bám bụi trần, bụi trần là bụi bặm thế gian, tức là những thứ tầm thường như sự sợ hãi quyền lực, lòng ham mê vật chất ... có thể bám vô thân người đó để hạ gục kẻ đó dễ dàng. Nhưng có một số ít người khi sinh ra đời không bị bám bụi trần, chuyện này có liên quan tới những kiếp trước của họ. Do đó hai loại người này khó lòng hiểu nhau trên một số việc. Sư phụ Diệu Âm có nói về điều này trong một số Video mà sư phụ thuyết giảng.
Reply


Messages In This Thread
RE: YeuAnhDaiKho + Hương ...Về Đây Nghe em - by dieuam - 2019-01-12, 11:23 PM