Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
(2019-01-05, 02:13 PM)tuyetvan Wrote: cũng cùng là người CG .. nhưng có người còn biết kính sợ Chúa .. có người không coi Chúa ra cái gì cả

cũng như TL ... có người biết kính sợ Chúa ... có người thì coi Chúa không ra gì cả


mình không thể nhìn tôn giáo mà nhận xét người ta .. nhưng mình phải nhìn hành động người ta .. với mắt người ngoài , có thể họ không biết gì cả .. nhưng với mắt người "bên trong cuộc" , thì họ nhìn , là họ biết .. ai có kính sợ Chúa , ai không kính sợ Chúa



giống như .. giấy bạc giả , counterfeit


người ngoài nhìn tờ counterfeit , họ có thể không biết đó là bạc giả hay bạc thiệt

nhưng nếu trong tay bank teller , họ nhìn vào , là họ có thể biết được đó là bạc giả hay bạc thiệt

TV cho rằng Diệu Âm, người tu theo pháp môn quán âm của VTSTH là người kính sợ Chúa, và TV rất tâm đầu, ý hạp với DA …? Clap Clap Clap
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by Riêng Một Góc Trời - 2019-01-05, 02:18 PM