Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
Amen , Vân đồng ý Khoa nói đúng

những người tới nghe thầy chùa , hay mục sư , hay linh mục .. là vì họ muốn nghe .. hỗng biết họ hiểu không , nhưng họ vẫn muốn nghe .. NÊN MỚI TỚI ... right ??


còn Vân , Vân đâu bắt người không muốn nghe phải vào đọc những gì Vân viết , HỌ CÓ QUYỀN TỰ DO , VÀO ĐỌC HAY KHÔNG VÀO ĐỌC  ... right ??

giống như ở đây ra luật .. tuổi vị thành niên thì cấm vào chổ này , cấm vào chổ kia ... nhưng khi đả trưởng thành rồi , thì mình có quyền lựa chọn , không thể trách người ta tại sao mở cái này , mở cái kia , để mình phải đi vào làm xấu đi con mắt của mình  Rollin

MÀ HỂ HỌ VÀO ĐỌC , THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI TA CHỊU TỚI NGHE THẦY CHUÀ , HAY LINH MỤC , HAY MỤC SƯ NÓI ... THÌ VÂN MAKE SURE HỌ HIỂU NHỮNG GÌ VÂN NÓI

đơn giản có vậy thôi .. hopefully you understand what i am trying to say here .. it's nice to talk to you .. have a great weekend

thanks for your generosity , awwwwww  :kiss:
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by tuyetvan - 2019-01-05, 11:00 AM