Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
Đồng ý là khác audience  nhưng cũng đều là con người.

Khi mình feel .. Người khác không hiểu mình nói gì, thì mình nói nhiều lần cho họ hiểu..

Đạo Phật hay đạo Chúa cũng vậy thôi .. Thầy chùa, linh mục, mục sư phải lập đi lập lại 1 đề tài mặc dù audience người lớn, nhưng chưa có nghĩa là họ biết minh nói gì

Vân nghèo , biết thưn biết phựn, chơi 1 cent thôi  chứ chơi 2 cents thì hổng chơi nổi

1 cent you save is 1 cent you earn hihi
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by tuyetvan - 2019-01-05, 10:07 AM