Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
(2019-01-05, 09:10 AM)tuyetvan Wrote: Vân hứa sẻ không nói gì CG cả

Đối với Vân .. Luca 10 dành cho họ .. Vân không cần phải tốn công tốn sức mỏi tay cho họ nữa ..Mình đả nói rồi, không muốn nghe, thì không đáng đẻ nói nữa  

Vân thì thích đọc những gì DA viết, và thích thú khi thấy người ta không hiểu được DA nói gì .. Bạn thông minh, khôi hài và có duyên lắm

Trong này Vân thấy được bạn là có một không hai đó. Vân không nịnh đâu , tánh Vân .. Thấy sao nói vậy người ơi.

Thôi chúc DA vui vẻ trong này nhá . còn chuyện hát, Vân hát trong nhà thờ , hát bằng xúc cảm của mình chứ không phải hát để lăng xê nên không hát trong này được ,.. :dance:

Hi Tuyết Vân , nhiều khi Khoa thấy Vân nói 1 topic hơi quá nhiều lần , cho nên đề tài hay điều muốn nói mất giá trị của nó .... cho dù Vân đúng 100% , nhưng một đề tài kg cần nói nhiều lần ... my 2 cents Cheer Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by guest1221 - 2019-01-05, 09:15 AM