Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
(2019-01-04, 04:15 PM)dieuam Wrote: Nhân việc nói về thiên đàng Diệu Âm cho các bạn biết điều này : Khi các bạn đang trên đường tới thiên đàng, các bạn sẽ thấy chỉ có một mình linh hồn mình bay, còn cha mẹ, vợ con, anh chị em không thấy đâu hết, không có người thân nào bay chung với bạn hết. Điều đó có nghĩa gì các bạn biết không ?

Đang trên đường tới...nghĩa là chưa có tới nơi  Biggrin

Chỉ thấy một mình linh hồn mình bay...có nghĩa là tội ai làm nấy chịu, người khác không hề có liên quan... Biggrin 
Innocent
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by Riêng Một Góc Trời - 2019-01-05, 08:15 AM