Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
Bạn Tuyết Vân,



Không phải bạn và những người công giáo khác không biết Diệu Âm như thế nào. Hồi trước Diệu Âm vô trang Công Giáo của Vietfun tấn công giáo hội Công Giáo đâu có ai làm dữ như vậy được, ngay cả bạn. Chuyện này bạn và người công giáo đều nhớ phải không. DA nhớ là sau 6 tháng DA mỗi ngày vô trang Công Giáo hành hạ đạo công giáo thì gần như toàn thể members của trang công giáo Vietfun như phát khùng vì không sao cải lại DA với những chứng cứ hài tội giáo hội công giáo rành rành. Lúc đó bạn HaiLua và bạn Yeuanhdaikho được người công giáo cử ra làm đại diện cho trang công giáo để chính thức thưa kiện với Mod trang công giáo, chính thức nộp đơn kiện tới chủ trang Web Vietfun để yêu cầu ban nick, ban IP Diệu Âm vĩnh viễn. Họ lấy được chữ ký đồng ý của toàn thể members trang công giáo chứ chẳng phải đùa, nhưng khi đó Mod công giáo và chủ Web Vietfun sợ Diệu Âm còn hơn sợ cọp vì thời điểm đó Chúa cho phép DA được xữ dụng cặp rắn thần bóp cổ họ. Sau hai tháng đi thưa kiện, hai nick đó đã nhận được câu trả lời chính thức của Mod công giáo là chịu thua Diệu Âm nên từ đó cả trang công giáo không còn ai dám chống đối DA nửa dù DA lộng hành trên đất nhà của công giáo. Lúc đó DA nhớ là vô trang công giáo tuyên bố là chính thức nhốt tù mod công giáo nhưng mod công giáo không dám lên tiếng dù chỉ một lời dù DA đã thách thức mod Công Giáo trong trang công giáo Vietfun tới mấy lần. Chỉ sau khi DA bị Chúa cấm cản , mod công giáo mới được tự do hành xữ quyền làm mod của mình, nhưng vẫn không có gan ban nick Diệu Âm mà chỉ delete một vài posts của DA. Đây là việc đã xảy ra trong quá khứ mọi người công giáo của Vietfun đều biết, và chuyện đó xảy ra trong gần một năm mới kết thúc. Nhưng tại sao bây giờ DA không chống công giáo cũng như khuyên bạn đừng đụng chạm tới công giáo nửa? Chẳng phải DA sợ công giáo nhưng là Chúa không muốn người ta hành công giáo nửa. Chúa chỉ đánh toà thánh Vatican một lần , cũng như cho phép Diệu Âm hành hạ người công giáo một lần thôi. Với Chúa trừng phạt như thế đã đủ, sau đó Chúa muốn mở cho Công Giáo một con đường sống nên chúng ta không có quyền chống lại thánh ý Ngài. Có vài việc xảy ra trong thế giới vô hình làm DA hiểu được việc như vậy. Vì Chúa không muốn đuổi tận giết tiệt người công giáo cho nên ta không nên làm chuyện đó vì làm thế là trái ý Chúa. Diệu Âm đã ngưng chống công giáo từ ngày đó, cách nay cũng vài năm rồi. Từ khi ấy đến nay DA không động chạm tới công giáo, việc này người công giáo ai cũng thấy. Nếu ta cải lời Chúa mà làm theo ý riêng mình coi chừng chúng ta bị Chúa phạt bằng cách này hay cách khác, hoặc không bảo vệ ta trước quyền hành thế gian để cho ta chịu đựng nổi tủi nhục như vậy. Vậy giờ mình chỉ nên làm bổn phận người tin Chúa là giúp người khác hiểu nước thiên đàng của Chúa là tốt đẹp như thế nào để con người có lòng tin vào nước thiên đàng của Chúa. Vì thiên đàng của Chúa là Vương Quốc Nước Trời. Bổn phận người Tin Lành là góp phần giúp đỡ Vương Quốc Nước Trời, chẳng phải là đi hành hạ người ta. Chúng ta hiện nay chỉ nên làm một chuyện này thôi còn với người Công Giáo, Chúa sẽ có cách riêng của Ngài để cảm hoá họ.  Đừng xen vô chuyện này và hãy tha cho người công giáo nếu thấy mình có thể tha. Hãy sáng suốt và biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là vô giới hạn, không hẹp hòi như lòng của chúng ta.  Cheer
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by dieuam - 2019-01-05, 01:10 AM