Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
btw , Vân rất thích đọc những gì DA "bây giờ" nói chuyện

Vân vào thread này , chạy từ trên xuống dưới , cái nào có tên DieuAm là Vân ngồi đọc và ngẫm nghĩ

thán phục cũng có 

mĩm cười cũng có 



Vân không phải nịnh đâu , Vân không bao giờ nói nịnh ai cả ... nhưng nếu Vân nhìn thấy được 1 người có đầu óc , thì Vân phải thành thật mà khen người đó ... i can't help it

hun 1 cái , và happy New year

:kiss: Cheer


Vân sẽ trở lại khi nào rãnh rổi ... đầu năm , có nhiều chuyện cần phải taking care of .. khi nào xong , thì Vân vào , tiếp tục ... nhà Tin lành 

trust me .... CG , Vân sẽ không nói nữa .. nếu có tempted , thì Vân cũng nhớ tới Luca 10 (có như không .. không như hổng có)

phũi bụi khỏi chân mình , để không bị khó chịu  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by tuyetvan - 2019-01-04, 07:56 PM