Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Một Chút Chạnh Lòng Khi Nghe
#33
(2018-01-30, 07:11 PM)Hảo Hảo Wrote: Thế nào là Tôi tin 1 giáo hội duy nhất ?
Thế nào là Tôi tin phép tha tội ?
Thế nào là Ý Cha thể hiện dưới đất củng như trên Trời ?

Nếu chưa hiểu hết được thì làm sao hiểu được làm thế nào Đức Mẹ lại được gọi là người được Chúa chọn làm người nô tỳ của Chúa mà Chúa dám trao cho trách nhiệm mang hào nhi trong lòng 9 tháng ??

về đọc lại kinh thánh với tâm hồn đơn sơ đi sẻ hiểu và Chúa sẻ cho thấy mầu nhiệm của Chúa .

đừng tưởng mình không hiểu thì mọi người đều không hiểu .....chẳng có gì Thiên Chúa không làm được ...ngay cả việc làm hư đi 1 hành tinh .

Innocent nếu Chúa muốn ...nếu là Thánh Ý Chúa ...

Bạn HH đừng mang những trò chơi trẻ con đó ra mà thần thánh hóa . Kinh của bạn thì cũng tam sao thất bổn, ai muốn viết sao thì viết . Toàn là thứ dân hàng trăm năm sau nghe người ta kể lại sơ sơ , đi lượm lặt những mãnh vụn truyền khẩu đả được thêm thắt nhiều mắm muối vào rồi viết lại cho người ta làm kinh mà noi theo . Hiện tượng này như cả đám mù đi theo người chột . 

Quảng đời lịch sử thanh tao , thánh thiện của Bác Hồ cũng cùng 1 dạng như thế 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply


Messages In This Thread
RE: Một Chút Chạnh Lòng Khi Nghe - by RungHoang - 2018-01-30, 07:24 PM