Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
(2019-01-04, 06:02 PM)BaEch Wrote: hmm, đã bảo rồi, nhiều lúc DA có uống thuốc hay sao đó, nói chuyện cũng rất bình thường và có lý. Rất cám ơn.  :78:



Hôm nay Diệu Âm tiết lộ việc này cho bạn biết, có thể nhiều người nghe  không tin nhưng đây là việc thật. Nếu một người chọn đúng con đường của Chúa mà đi thì ngay giờ phút đó, các thiên thần của Chúa trên trời cùng sắp hàng trổi ca khúc thánh lên để chúc mừng chỉ cho một người đó. Các bạn thấy sự vinh quang của người đó là ghê gớm thế nào chưa. Trong khi đó, con người lại coi rẻ. Không biết phải nói sao.
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by dieuam - 2019-01-04, 06:10 PM