Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
(2019-01-04, 12:52 AM)dieuam Wrote: Diệu Âm vô Vietbest công việc chính là để nhận cà chua trứng thối của người đời nhưng được con số kẹo reputation là 5, anh BaEch mới vô chơi cũng nhận được 6 kẹo, bạn Bellla chơi lâu nên được 35, bạn Phương Vy được 99 viên kẹo chứng tỏ tài không đợi tuổi. Bạn HaiLua là lão làng trong Vietbest lại chỉ có 5 viên kẹo ngang với người chịu nhận lãnh cà chua trứng thối là Diệu Âm. Vậy nói gì với bạn cũng là vô ích vì người lãnh cà chua và người lính cựu nhận số kẹo bằng nhau. Diệu Âm đã bảo Chúa còn chạy làng thì DA còn làm ăn gì được ! Chịu đầu hàng sớm cho rồi, hoặc bàn giao phức cho Chúa. Chúa không chịu nhận thì chắc Chúa sẽ đẩy qua cho đối thủ của Chúa lãnh chứ còn ai dám nhận.  Cheer. Còn sư phụ Diệu Âm coi như thăng luôn rồi, hồi còn trên trần gian ai nói gì sư phụ còn không nghe được nói chi lúc đã thăng.

Diệu Âm à,

Em cứ nghĩ ai cũng nghĩ giống em...là những gì làm ra thì phải có thưởng mới làm sao?  Nếu là vậy thì em lầm to rồi.  Anh không phải là người thích truy tìm những điều đó, và cũng chẳng truy tìm đường để lên các tầng trời.  Điều duy nhất anh tìm (phải nói là duy nhất, bởi vì chẳng có điều gì có thể làm anh vui vẻ và hạnh phúc hơn) là phục vụ cho anh chị em xung quanh của mình ở thế giới này...nở được nụ cuời trọn vẹn trên đôi môi của họ...để họ có thể quên được phần nào nỗi đau của thân phận con người nhỏ bé, yếu đuối, và rất thấp hèn...so với các loài thần thánh mà em và sư phụ của em thường mơ ước sẽ có 1 ngày trở thành.  

Đối với anh, mãnh đất này là Mẹ của mình, thì cho dù sau này có chết đi, thì anh cũng mãi mãi sẽ không bao giờ muốn xa lìa Mẹ mình cả...bởi vì không có người Cha nào có thể thương con mình hơn Mẹ của mình được cả.  Chỉ có nằm trong lòng của Mẹ, mới có thể cảm nhận được hoàn toàn nỗi lo lắng, đau khổ, và yêu thương của Mẹ dành cho những đứa con của Người.

Anh cũng hy vọng, có 1 ngày sau em bỏ được 2 con rắn thần mà chị Thanh Hải đã đưa vô tâm của em...để có thể lột xác mà lên được các tầng trời cao...như em hằng mong ước.  Chỉ có điều...lúc đó em phải nhớ lấy những anh chị em 1 thời cùng em hụp lặn trong bể khỗ này...mà cầu nguyện cho họ luôn gặp được may mắn hơn em ở các kiếp đã qua em nhé.

Thân gửi,
bỗng dưng quên tên
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by Hai Lúa - 2019-01-04, 01:23 AM