Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
(2019-01-03, 11:37 PM)dieuam Wrote: Đâu phải Diệu Âm không biết khi mình nói về tội lỗi của thế gian là xuất phát từ ma quỉ mà ra thì bị nhiều người ghét, nhưng Diệu Âm không nói thì ai đứng ra làm việc thẳng thắn này ? Các bạn thấy vấn đề ở chổ nào chưa . Vậy thì phải có một người đứng ra nhận lãnh trách nhiệm to lớn này.  Please

Diệu Âm à,

Theo anh nhận thấy...thì chỉ khi nào em tặng anh 2 con rắn thần, thì đạo hạnh của em mới theo em xuống đây để làm chuyện lớn được.  Còn không thì em mang 2 con rắn đó theo anh vác thánh giá vô rừng hết kiếp này, thì đạo hạnh lúc xưa của em sẽ tìm em trở lại.

Em thấy đề nghị của anh có tốt không?

Thân gửi,
anh họ thích chọc ghẹo
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by Hai Lúa - 2019-01-03, 11:43 PM