2019-01-03, 10:52 PM
(2019-01-03, 10:39 PM)BaEch Wrote: Cuộc cách mạng bản thân 2019 của tui là: nói ít và nghe Diệu Âm nhiều
(ai có dư thuốc, cho tui một viên!)
Nếu bạn BaEch thật lòng muốn lên thiên đàng ở với Chúa thì cứ nói nhiều có sao đâu vì Diệu Âm ủng hộ những người có ý muốn này. Việc quan trọng nhất của mọi người là làm sao lên thiên đàng được, các việc khác ngay cả việc gia đình cũng kệ nó, dĩ nhiên mình có bổn phận lo cho gia đình nhưng tới đâu hay tới đó, không lo được cũng không sao nhưng không lên được thiên đàng thì sau này khổ lắm. Diệu Âm không nói đùa với bạn. Khi bạn lên được thiên đàng, bạn sẽ hối hận vì nghĩ là lúc ở trần thế không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Diệu Âm đặt thẳng vấn đề : Nếu ngày mai bạn gặp tai nạn bất ngờ mà qua đời thì linh hồn bạn về đâu ? Bạn thấy tình hình nguy ngập chưa, vì khi bạn chưa lên thiên đàng mà xảy ra chuyện coi như bạn mất trắng tay. Cho nên Chúa nói trong kinh thánh: " hãy làm ngay hôm nay kẻo ngày mai ngươi qua đời ". Diệu Âm không có xạo với bạn về việc DA lên thiên đàng thường xuyên như đi chợ mua rau đâu vì xạo vậy chỉ bị người đời chửi bới chứ được ích gì. Chúa đã từng mời Diệu Âm ở lại thiên đàng của Chúa luôn nhưng bị Diệu Âm từ chối. Cho bạn biết vậy.


