2018-12-29, 09:22 PM
(2018-12-29, 08:55 PM)dieuam Wrote: Có vợ trẻ đẹp ở chung thì dù có chết cũng phải bùm bùm, bắt nhịn bùm bùm thì tối đa chỉ nhịn được vài tuần, bắt nhịn nửa là ông chồng chết. Con người xác thịt chớ bộ ông thánh hay sao. Còn việc được phong thánh là ông Giuse mấy ngàn năm sau mới được người ta cho làm thánh, hồi đó chưa có làm thánh.
Hmm.... Vì không bùm bùm .... sau này mới được phong thánh .... Chứ mà có bùm bùm ..... thì trước là Ông Giuse.... tới bây giờ cũng là Ông Giuse ..... Với nữa Ngáp tui có viết rồi .... có 1 cái chòi mà có 11 người con nuôi + vợ con của họ ở chung quan thì ..... thì làm sao mà bùm bùm được..... Hahahahahahahahaha... Until then ... Good Luck...
Ps.. Cái đó chưa kể là lúc Chúa đã và đang đi giảng đạo ..... thì Ông Giuse và Bà Maria cũng đã già rồi ... cho nên chắc không có chuyện bùm bùm ....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!