2018-12-24, 02:57 PM
(2018-12-24, 10:55 AM)RungHoang Wrote: 8 nha![]()
![]()
DieuAm khùng dể thương hơn TuyetVan.
Diệu Âm khùng có duyên, Tuyết Vân khùng dữ quá, cứ kiếm chuyện đầu làng cuối xóm . Odys thì khùng nhây .
Mỗi người có một vấn đề trục trặc khác nhau do kiến thức của họ chưa hoàn hảo, hoặc môi trường sống trong quá khứ của người ấy có chuyện gì trục trặc mà mình không biết. Nhưng nếu tâm người đó lành , người khác có thể bỏ qua lỗi của họ . Người lành bề trên sẽ có cách giúp để sửa đổi, hiện tại chưa giúp nhưng tương lai sẽ giúp , nhưng cần có thời gian. Chỉ bề trên là có quyền làm việc này còn mình thì không. Trên nguyên tắc, người có tâm tốt không có vấn đề gì với người khác cũng có tâm tốt giống họ dù cả hai có sự chênh lệnh về sự hiểu biết đời, đạo. Bạn Tuyết Vân là người có tâm lành nhiều người nhìn ra được nên không có vấn đề chi với những người tốt khác. Đó là công đạo. Mà công đạo thì mọi người cần bảo vệ, nếu không bảo vệ công đạo ta chỉ có một con đường chết về sau . Quan trọng nhất là mình phải THẬT. Nếu THẬT, ông Trời sẽ giúp đỡ không sớm thì muộn. Không THẬT, ông Trời chắc chắn sẽ làm lơ kẻ đó, không đoái hoài tới, mặc kệ kẻ đó sống chết ra sao. Tuyết Vân thì rất THẬT. Chẳng phải vì bạn Tuyết Vân cùng đạo Tin Lành với Diệu Âm nên DA nói những lời này.