2018-12-19, 10:21 PM
(2018-12-19, 09:57 PM)dieuam Wrote: Bạn Phuong Vy thấy những người trẻ tuổi Tin Lành chơi nhạc phục vụ Chúa ở VN không. Đây là một tấm gương về sự " tận hiến " mà những người khác nên học theo. Tận hiến là làm mọi điều vì nước Chúa, tức là chú tâm làm việc chứ không có chơi, nếu có vui chơi chỉ rất ít vì những người tuổi trẻ đó xem nước Chúa là quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Tại sao các thanh niên thiếu nữ đó chịu hy sinh mọi thú vui trần thế để làm việc vì nước Chúa mà ta không làm như họ được. Nghe thấy vô lý không vì họ hơn mình cái gì ? Nếu ta làm công việc cho Chúa thì mình là nam hay nữ có nghĩa lý gì ? Không có nghĩa lý gì hết. Quan trọng là công việc có tiến triển hay không. Tại sao ? Vì Chúa cần thứ đó. Ngoài ra mọi điều khác không quan trọng , ngay cả cha mẹ anh em cũng không quan trọng. Cha mẹ anh chị em làm sao so sánh với Chúa được ! Như vậy thì mình là nam hay nữ có sao đâu, nếu cần không mặc quần áo chạy lông nhông cũng được mà nói chi tới nam hay nữ. Chúa cần người con chịu làm việc cho Chúa, không cần người con chỉ biết nghĩ tới việc vui thú cho cá nhân mình. Vì thế Diệu Âm đã từng nói với Phương Vy là Chúa rất đau khổ khi đi tìm người giúp việc vì lẽ ai ai cũng nghĩ tới việc vui chơi cho mình, ít nguời nghĩ tới Chúa. Không đau khổ sao được phải không bạn ! Diệu Âm mà bị vậy cũng đau buồn muốn chết huống gì là Chúa. Chúng nó xưng con xưng cái nhưng khi có chuyện cần tới chúng nó thì bỏ ông Cha chạy một mạch để mặc ổng tự xoay xở một mình. Vậy là thế nào nhỉ ? Không hiểu được.



Thật ra thì PVy chỉ hát online cho vui thôi DieuAm, bố mẹ PVy mà biết PVy lên nét ca hát thế này chắc sẽ rầy PVy đấy DieuAm ui! Bố PVy khó lắm, không muốn mấy chị em gái của PVy ca hát. Ngay cả lên nét ca hát bố cũng không thích đâu. Hát ở nhà thờ thì ok. Dạo này PVy đi học nên ít đi nhà thờ VNam, không có cơ hội hát Thánh Ca nhiều như trước. Hồi tháng 3 đầu năm nay, PVy đi lang thang tình cờ gặp website VietBest, ham vui nên ghi danh ở lại chơi đến giờ. Quen biết các anh chị và các bạn ở đây có chút lưu luyến bỏ đi không đành. Cho nên giờ phút nào còn ở lại đây sinh hoạt, PVy cố gắng làm được gì cho các anh chị và các bạn vui là PVy làm. Mai mốt biết có còn gặp lại nhau.


DieuAm vui vẻ bình an luôn nhe!

Live in harmony with one another. Romans 12:16