Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Ngồi chờ đợi
#8
(2018-12-14, 07:58 PM)Vee Wrote: Yess chị. Thâu vô nghe lại mới thấm giọng hát mình hay co nào  Rollin

Em hát lại, sửa được đâm hơi chỗ này thì lọt chot chỗ kia.  Hết hoi , hai con cho' dậy kêu réo um xum, em dẹp luôn .

Chị nghe lại giọng chị thôi mà trái tim đập nghe thình thịch vì quá....kinh dị!!! Rollin , bỡi vậy nên chị không dám chơi liều cất giọng mèo hoang của chị nhát bà con trong đây đâu đó! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply


Messages In This Thread
Ngồi chờ đợi - by Vee - 2018-12-14, 07:02 PM
RE: Ngồi chờ đợi - by Be 3 - 2018-12-14, 07:04 PM
RE: Ngồi chờ đợi - by Be 3 - 2018-12-14, 07:04 PM
RE: Ngồi chờ đợi - by Vee - 2018-12-14, 07:36 PM
RE: Ngồi chờ đợi - by Bella - 2018-12-14, 07:45 PM
RE: Ngồi chờ đợi - by Cá hồi - 2018-12-14, 08:00 PM
RE: Ngồi chờ đợi - by Bella - 2018-12-14, 08:19 PM
RE: Ngồi chờ đợi - by Cá hồi - 2018-12-14, 09:02 PM
RE: Ngồi chờ đợi - by Vee - 2018-12-14, 07:58 PM
RE: Ngồi chờ đợi - by Bella - 2018-12-14, 08:16 PM