2018-12-05, 06:52 PM
(2018-12-01, 10:27 PM)TeaOla Wrote: Be3 qua Nhật lần nào chưa ?.
Chưa bao giờ thấy Nhật làm đồ giả cả, lúc trc có coworker ng Nhật làm ý tá, cô ta rất cố gắng học, quen 1 anh ng Tàu cũng là y tá, cha mẹ cô ko chấp nhận, she ráng vừa học vừa làm để lấy master còn nuôi anh chồng bây giờ chở thành dược sĩ.
Khi nào có dịp thì be3 qua CA chơi lâu 1 chút.
After Xmas nghĩ khoảng 3wks thôi, Tết mình Tea cũng nghĩ đến hết mùng qua tới tới “màng” mới đi làm![]()
Tuổi trẻ nhất là thanh niên thì lo chơi cái đã, ít ai mà ở tuổi <30 biết lo, nếu biết lo thì ng đó thành “ông cụ non”
Cuộc đời lúc xuống lúc lên, lúc bị đảy xuống thì mình ráng trồi lên, lúc phải đi lên thì cũng phải ráng nhấn mút gas để đi lên ..nói choi chứ có cuộc sống bình an Tea là mừng rồi.
Cái mug đẹp
Bé 3 chưa bao giờ đi Nhật. Có chơi sơ với một số bạn học và làm....Nói chung, họ rất chân thành
và tốt qua tính cách nên mình cũng trân trọng và cẩn thận khi đối xử với họ... :rose4:
Hồi mới qua đây đi học, bé 3 có biết môt số cô gái trẻ du sinh, họ sống khá cởi mở,
hầu như ai cũng muốn ỏ lai...nên rất dễ cặp bồ.. (đến nỗi ông Thầy dạy còn phải lên tiếng
là tui bay phải cẩn thận trong cách giao tiếp nhe, chắc ông nhìn thấy something ).... :face-with-tears-of-joy4:
, bé 3 hơi ngạc nhiên..
Còn về cuộc sống trong Gia dình thì người đàn ông vẫn là ...người có quyền hành nhất..
Chắc đây là phong cách của người Châu Á mình... :cool:
Đồng ý với Tea, cuộc đời mình như dòng nước trôi trên sông, lúc thì êm ái nhẹ nhàng,
nhưng cũng có những khi bị tung toé khi trôi ngang qua khúc đá gập ghềnh...
Thôi thì , mình ráng giữ cho khỏi bị văng ra khỏi dòng sông. :slightly-smiling-face4:
..Rồi cũng sẽ tìm đươc sự Bình An sau đó phải không Tea..


